Nửa đêm, chồng trở về với gương mặt đầy nước mắt.
Một tháng trước, chồng tôi không về nhà ăn tối và không liên lạc, khiến tôi lo lắng. Đến nửa đêm, anh trở về trong tình trạng khóc lóc, mặt mày thẫn thờ. Sau khi hỏi, anh chỉ lẩm bẩm rằng "Cô ấy mất rồi", rồi vào phòng làm việc và đóng cửa. Nghe tiếng khóc của chồng, tôi cảm thấy lo lắng và tìm trên mạng thì biết người yêu cũ của anh vừa qua đời trong một tai nạn. Tôi cảm thấy thương xót cho cô ấy, nhưng cũng buồn bã khi nhìn cánh cửa đóng kín của chồng, rồi trở về phòng ngủ một mình.
Tôi phải hỏi đến câu thứ 5, chồng mới lẩm bẩm một câu. Mấy hôm sau, anh nghỉ làm để dự tang lễ người yêu cũ, không về nhà 3 ngày và cũng không gọi cho tôi. Tôi không được mời đi viếng vì không quen biết, cảm thấy chạnh lòng nhưng không giận anh. Sau tang lễ, chồng trở về nhưng đã 1 tháng rồi, anh không ngủ chung với tôi và luôn ủ rũ. Anh chỉ đáp lại khi tôi hỏi, còn không thì cả ngày không nói. Tôi không muốn ghen với người đã mất, nhưng thái độ của chồng khiến tôi chán nản. Khi tôi trách móc, anh bảo tôi nhỏ nhen và ích kỷ, làm tôi càng ức chế hơn. Tôi thương tiếc cho người đã mất, nhưng tôi cũng là vợ anh ấy.
Anh ấy không tôn trọng tôi. Tôi nghĩ chồng vẫn chưa quên người cũ và điều đó khiến anh đau khổ. Giờ chị ấy đã mất, chồng càng nhớ hơn. Sống vậy thì làm sao hạnh phúc được. Chúng tôi chưa có con, liệu có nên ly hôn lúc này không?


Source: https://afamily.vn/nua-dem-chong-ve-nha-voi-khuon-mat-gian-giua-nuoc-mat-toi-hoi-tham-thi-anh-lam-bam-mot-cau-khien-toi-hoang-loan-20200722084210693.chn